Án mạng từ lời đùa kém duyên

Thứ sáu, 13/06/2025 10:35

Sau cuộc nhậu kéo dài, Văn Đình Hải (1998, trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, Gia Lai) thấy mệt nên xin phép các “chiến hữu” chung bàn để chở bạn gái ra về.

Đối tượng Văn Đình Hải và con dao gây án.
Đối tượng Văn Đình Hải và con dao gây án.

Nghe vậy, anh N.V.V. (1997, trú xã Ia Phang) có ý trêu đùa rằng Hải với bạn gái “đi nhà nghỉ” nên giữa Hải và anh V. xảy ra mâu thuẫn.

Khi về đến nhà, Hải nghĩ lại chuyện bị anh V. “cà khịa” nên lấy dao quay lại chỗ nhậu tiếp tục cãi nhau với anh V. Trong lúc bực tức, Hải lao vào đâm trúng ngực anh V. bị thương.

Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Biết tin anh V. chết, chiều cùng ngày, Hải đã đến Công an xã Ia Phang đầu thú.

Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đình Hải về hành vi: “Giết người”.

G.L

Đâm chết hàng xóm để trả thù

Chỉ vì bực tức chuyện mình bị đánh, Nguyễn Duy Ôn đã 2 lần cầm kéo đi trả thù nhưng không thành. Đến lần thứ 3, khi phát hiện hàng xóm đang nằm trước sân, Ôn cầm kéo đi vào đâm vào hốc mắt. Sau 2 tháng điều trị tại nhiều bệnh viện, người này đã tử vong còn Ôn phải trả giá cho hành vi của mình.

Cầm dao chém bạn vì nhậu mà không mời

Ngày 10-6, TAND tỉnh Gia Lai tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thi (1996, trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai) về tội “Giết người”.

49 gặp 50!

Khuya 9-6, T.T.Q.L. (2007, trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng 2 người bạn đang nhậu tại một quán ở đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) thì bị nhóm 3 thanh thiếu niên trú xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) dùng súng ná cao su bắn vào, khiến T.T.Q.L. bị trúng đạn bi.